Tù chung thân vẫn liên tiếp gây thêm tội

Thứ sáu, 03/11/2017 21:00

Ngày 1-11, VKSND tỉnh Quảng Trị cho biết vừa truy tố Mai Chiếm Thắng (1980, đang thụ án chung thân) về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Nạn nhân lần này là N.V.Đ (1991, quê Nghệ An), cùng phòng giam với Thắng. Điều đáng nói, đây không phải là vụ đầu tiên Thắng tấn công “bạn tù” sau khi lãnh án chung thân về tội “Giết người”.

Mai Chiếm Thắng

Nhắc đến Mai Chiếm Thắng, người dân Quảng Trị vẫn chưa quên thảm án xảy ra vào đầu xuân 2014. Vì mâu thuẫn với vợ và cãi nhau trong nhiều giờ, tinh thần bị kích động mạnh, Thắng dùng dao đâm chết vợ. Vẫn biết không phải sát nhân nào cũng là máu lạnh, không phải kẻ giết người nào cũng mất nhân tính nên ai cũng cố tìm một lý do nào để tin Thắng, nhất thời giận quá mà gây tội ác.

Bởi nhìn vào cuộc hôn nhân của Thắng, nhiều người vẫn nhận ra đó là người đàn ông trách nhiệm, yêu nghề, thương vợ, thương con, hết mực chăm lo gia đình. Chỉ là mỗi khi có mâu thuẫn trong cuộc sống, Thắng không kiềm chế được cảm xúc, thiếu kiểm soát hành vi. Nên khi tòa tuyên án chung thân về tội “Giết người”, nhiều người hy vọng tính khí ấy của Thắng sẽ đổi thay sau thời gian được giáo dục, cải tạo, sớm trở về với con như lời anh ta khẩn thiết xin HĐXX. Song đến tận thời điểm này, không dễ dàng để tin Thắng thức tỉnh lương tâm khi liên tiếp có hành vi bạo lực, coi thường tính mạng của những phạm nhân khác vốn đang nỗ lực cải tạo làm lại cuộc đời.

Nạn nhân đầu tiên của Thắng là  Đ.Đ.L (1978, bị án chung thân về tội ma túy) khi cùng chấp hành án tại Trại giam Nghĩa An. Quá trình thụ án, Thắng thể hiện bất cần, nhận thức tiêu cực, sai lầm. Phạm nhân này tự thấy mình có trách nhiệm dùng bạo lực để bảo vệ lợi ích của phạm nhân xuất xứ Quảng Trị khi có mâu thuẫn với nhóm phạm nhân tỉnh khác(?). Ngày 25-7-2016, lợi dụng trong lúc lao động sản xuất, Thắng lén lấy dao rọc giấy và bất thình lình tấn công phạm nhân L., cắt vào động mạch cảnh, vùng cằm, má, tay, chân của phạm nhân L.

Rất may cán bộ quản giáo kịp thời ngăn chặn và đưa L. đi cấp cứu, giành lại mạng sống cho L., thương tích 16%. Việc phạm nhân L. không chết là ngoài ý muốn của Thắng. Để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử liên quan vụ án này, Thắng đã được đưa về giam tại Trại giam CA tỉnh Quảng Trị. Ngày 1-6-2017, VKSND tỉnh Quảng Trị truy tố Thắng ra xét xử trước tòa với tội “Giết người” và tòa đồng cấp đã tuyên phạt 14 năm tù, tổng hợp chung bản án trước là chung thân.

Khoảng thời gian này, cùng phòng giam số 5 với Thắng có phạm nhân N.V.Đ (1991) đang chờ xét xử phúc thẩm về tội “Giết người” và 2 đối tượng khác phạm tội giản đơn. Trong vụ án của Đ. (có đồng phạm), tuy Đ. không phải là người khởi xướng nhưng nhát chém chí mạng từ Đ. trực tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân. Đ. cũng chưa từng có tiền án, tiền sự, là sinh viên nhà nghèo chuẩn bị tốt nghiệp, tranh thủ làm thêm thì vướng trọng tội.

Quá trình điều tra xác định được, tại phòng giam số 5, Thắng phát hiện một thanh sắt nhỏ ở ô thông gió nên lén cất giấu. Thời gian ở cùng phòng giam với Đ., do hung hăng làm mờ lý trí, Thắng nghi ngờ Đ. báo với giám thị về một số việc làm của mình ở phòng giam nên nảy sinh ý định trả thù. Biết Đ. lại là người cùng quê với phạm nhân L. trước đó nên thành kiến trong Thắng càng dâng lên. 10 giờ ngày 5-6, trong lúc hai người cùng phòng giam chuẩn bị ăn cơm thì Thắng lạnh lùng bước đến chỗ Đ. dùng thanh sắt đâm liên tiếp vào lưng. Sau đó đâm tiếp 2 nhát vào vai và hông trái khi Đ. cố vùng chạy kêu cứu. Cán bộ quản giáo kịp thời mở cửa phòng giam, ngăn chặn và đưa Đ. đi cấp cứu. Đ. bị thương tích 12%.

Hành vi coi thường mạng sống người khác của Thắng đã thực sự gây nên nỗi hoang mang, khiếp đảm cho nhiều người. Có khi nào trong cơn say bạo lực, anh ta còn nhớ đến lời khẩn thiết mong được xét giảm để sớm trở về với các con năm nào?

B.HÀ